Kết quả tìm kiếm cho "báo Phú Thọ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18471
Chiều 19/9, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp các Ban HĐND tỉnh An Giang họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án cấp thiết, trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X.
Chiều 19/9, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Trong đời sống hiện đại, nhu cầu giải trí tại gia ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều gia đình mong muốn được quây quần bên nhau, tận hưởng âm nhạc và ca hát thỏa thích.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Việc bộ sạc dự phòng nóng lên khi sử dụng là hiện tượng bình thường hay tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến an toàn?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (19-9): Do ảnh hưởng của bão số 8, các khu vực trong cả nước xuất hiện mưa dông.
Nước mắm Huỳnh Khoa Phú Quốc vừa có 3 sản phẩm đạt OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 5 sao quốc gia, tạo tiền đề đưa sản phẩm truyền thống này vươn xa đến nhiều thị trường tiềm năng trên thế giới.
Với sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành y tế An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.
Ngày 18/9, tại UBND xã Óc Eo (tỉnh An Giang), Công ty Cổ phần Lương thực A An (TP. Cần Thơ) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Óc Eo tổ chức buổi họp mặt tuyên truyền chính sách hòa nhập người khuyết tật và bình đẳng giới.
Một buổi sáng chủ nhật, tôi dõi theo buổi offline của nhóm sưu tầm đồ mini tại quán cà phê ở phường Long Xuyên. Điều ấn tượng nhất với tôi là cảnh những người đàn ông gai góc, nhiều độ tuổi khác nhau lại nâng niu những “bảo vật” bé xíu trong lòng bàn tay thô kệch.
Khi ánh hoàng hôn buông mình trên biển, từng con sóng lăn tăn ánh bạc. Xa xa, bóng dáng những chiếc xe lôi chầm chậm đưa khách len lỏi qua từng con phố nhỏ. Cảnh sắc ấy gợi nên một phường Hà Tiên bình dị mà cuốn hút, nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm hồn cốt văn hóa từ tài nguyên bản địa.